Tự hào khi cầm lá cờ Tổ quốc
Phạm Phú Tuấn (30 tuổi), đang sinh sống tại Q.7 (TP.HCM), đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về bộ ảnh đặc biệt mà anh thực hiện nhân dịp lễ 30.4. Trong trang phục lịch sự, chỉn chu, anh Tuấn chọn khung cảnh quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất… để chụp ảnh với cờ Tổ quốc.
Phạm Phú Tuấn trong bộ ảnh đặc biệt
ẢNH: NVCC
"Qua bộ ảnh này, mình mong muốn gửi thông điệp về tình yêu đất nước và sự quý giá của những giá trị lịch sử mà chúng mình đang được thừa hưởng", anh Tuấn nói.
Anh Tuấn tỏ lòng biết ơn và tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc
ẢNH: NVCC
Biết ơn những thế hệ cha ông
Sáng cuối tuần, Nguyễn Ánh Ngọc (26 tuổi), sinh sống tại Q.7 (TP.HCM) đến một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, mang theo cờ Tổ quốc, đội nón lá, khăn rằn và đeo chiếc túi có dòng chữ "Độc lập - Tự do" để chụp ảnh lưu niệm nhân dịp lễ 30.4. Với bộ ảnh này, Ngọc muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và sự biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
Nguyễn Ánh Ngọc nô nức đi thực hiện bộ hình đặc biệt mừng lễ 30.4
ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN
Ngọc chia sẻ: "Lễ 30.4 là dịp để mình nhớ lại những hy sinh của cha ông. Chúng mình hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do là nhờ vào sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Mình hy vọng bộ ảnh này sẽ góp phần nhỏ, cùng nhiều bộ ảnh của những bạn trẻ khác lan tỏa thông điệp về sự biết ơn".
Huỳnh Thị Thanh Tâm (30 tuổi), làm việc tại Q.3 (TP.HCM), mặc áo dài và chụp ảnh tại một quán cà phê có treo cờ Tổ quốc. Cô chia sẻ rằng tháng 4 là thời điểm đặc biệt, gợi nhớ về những ngày lịch sử quan trọng và là dịp để mọi người tôn vinh lòng yêu nước.
Tâm mặc áo dài để chụp bộ hình nhân dịp đặc biệt
ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN
"Tháng 4 không chỉ là lúc để nhớ về những câu chuyện lịch sử, mà còn là cơ hội để nhắc nhở nhau về ý nghĩa của lòng yêu nước", Tâm cho biết và chia sẻ thêm: "Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, mình cảm thấy tự hào về đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ". Tâm mong muốn mọi người nhớ và trân trọng những giá trị đã qua, từ đó góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp cho đất nước.
Nguyễn Đại Hồng Phúc, học sinh Trường THPT Ngô Quyền (tỉnh Đồng Nai) cho biết mới đây các thành viên nữ khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi, nam thì diện sơ mi trắng giản dị, cầm cờ Tổ quốc trên tay để chụp ảnh kỷ yếu.
Học sinh lớp 12A7 Trường THPT Ngô Quyền (tỉnh Đồng Nai), chụp ảnh kỷ yếu với cờ Tổ quốc
ẢNH: NVCC
"Thông qua bộ ảnh kỷ yếu, chúng mình muốn gửi đến tinh thần yêu nước và lòng biết ơn thế hệ đi trước đã gìn giữ nền độc lập cho dân tộc", Phúc nói.
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/no-nuc-chup-nhung-bo-anh-dac-biet-mung-le-304-18525041216293546.htm
Bình luận (0)