Ngày mai, về đi anh
Lòng phố núi đón thu vừa chớm nắng
Những chiếc lá vàng cuốn dài trên phố vắng
Tựa tình ta đuổi mãi đến xa xanh
Còn nhớ, góc phố với hàng me cổ thụ
Rụng chín mùa chua ngọt học trò
Vấn vương thời mơ mộng ngây ngô
Chứng nhân bao cuộc tình chia tay vội vã
Còn đây tiếng chuông giáo đường ngân lên
Như rót nỗi niềm vào đời phố
Gợi vết đau chưa lành
Anh đi trong miền nhớ
Chạm vào làn hương nơi ai mỏng manh
Chạm vào gió thu nghe tha thiết
Nhớ mùa hoa xuyến chi tinh khôi nhuộm màu thương
Ai đành lãng quên bên đường
Phố núi Ban Mê nghiêng dốc mỏi
Đường xưa, người cũ giờ phai lối
Thôi thì, nương nắng mai ngược lưng đồi
Anh mang theo giấc mơ khắc khoải
Lặng lẽ tìm em giữa sắc phố thân quen.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202508/sac-pho-mua-thu-77e0ea8/
Bình luận (0)