Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc qua triển lãm “Bài ca thống nhất” tại Hà Nội

NDO - Ngày 25/4, Lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật “Bài ca thống nhất” đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Triển lãm được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân (7/5/1955-7/5/2025).

Báo Nhân dânBáo Nhân dân25/04/2025

Trung tâm triển lãm là tấm pano cao 4m, dài 45m in phóng to nhiều tác phẩm hội họa sơn mài, sơn dầu và ký họa chiến trường của các họa sĩ từng tham gia kháng chiến như: Huy Toàn, Lê Lam, Trần Hữu Chất, Phạm Ngọc Liệu, Phan Oánh...

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày các tác phẩm được thực hiện bởi những họa sĩ sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Mỗi tác phẩm như một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh, những người đã chiến đấu vì độc lập dân tộc.

Đại diện Ban Tổ chức triển lãm - họa sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: "Đằng sau mỗi tác phẩm là những câu chuyện cảm động của tác giả và những nhân vật trong tác phẩm mà họ vẽ".

Chẳng hạn như câu chuyện của họa sĩ Lê Lam, năm 1966, ông từng từ chối đi tu nghiệp tại Liên Xô và xung phong vào chiến trường miền nam để tiếp tục sáng tác hội họa. Tại đây, năm 1967, ông cố gắng tìm gặp bằng được nhân vật Tư Cào - người đã tay không ngăn xe địch ở Long An để thực hiện ký họa.

Họa sĩ Lê Huy Toàn lại tự nhận mình là người may mắn so với các đồng đội khác khi ông có mặt ở hầu hết ở những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. “Tôi vẽ chiến tranh vì yêu hòa bình”, ông tự hào nói.

Tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc qua triển lãm “Bài ca thống nhất” tại Hà Nội ảnh 1

Tác phẩm "Xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập” của họa sĩ Trần Hữu Chất.

Triển lãm trưng bày 3 tác phẩm đặc biệt do hai nhà sưu tập tranh gửi tới. Đó là bức sơn dầu “Điện Biên Phủ trên không” của họa sĩ Nguyễn Thuận, cùng 2 bức sơn mài “Giải phóng Buôn Ma Thuột” và “Xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập” của họa sĩ Trần Hữu Chất.

Ngoài ra, tác phẩm "Chào Việt Nam quê hương tôi" của họa sĩ Ngô Bá Hoàng cũng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Bức tranh cao đến 1,8m và dài 300m, được vẽ bằng chất liệu acrylic. Một Việt Nam tươi đẹp, hòa bình và thống nhất đã được tác giả khắc họa thật tỉ mỉ, trải dài từ cột cờ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ miền núi xuống đồng bằng và các vùng duyên hải.

"Mỗi tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm không chỉ là kết tinh từ tài năng và tâm huyết của các nghệ sĩ tài hoa, mà còn thể hiện những lát cắt sống động về hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc", Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nguyễn Quang Hưng bày tỏ cảm nhận.

Nguồn: https://nhandan.vn/tai-hien-ky-uc-hao-hung-cua-dan-toc-qua-trien-lam-bai-ca-thong-nhat-tai-ha-noi-post875321.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Xem trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió trên bầu trời TPHCM
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Về với đại ngàn
Chênh vênh Sa Mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm