Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thanh bình ở Yên

Yên Homestay (làng Đại Bình, thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn) trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách quốc tế, qua những cuộc giới thiệu thân tình.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam01/06/2025

z6597054201694_0ca15f8e618cd30676205f461b2ef038.jpg
Vợ chồng ông bà Wim Kramer đến từ Hà Lan có một buổi tối thú vị tại YÊN Homestay (Đại Bình). Ảnh: MINH THÔNG

Nằm giữa không gian yên bình của làng Đại Bình, căn nhà nhỏ được đặt tên là Yên homestay của gia đình anh Phạm Văn Bằng trở thành điểm dừng chân thú vị trong hành trình xuyên Việt của ông Camille - du khách đến từ nước Pháp.

Không có khoảng cách hay rào cản, vị khách phương xa hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân xứ Quảng. Từ những bữa cơm quê ấm cúng đến nếp sinh hoạt của người dân trung du, tạo thành trải nghiệm khó quên.

“Đây không phải là một khách sạn lớn, nhưng căn phòng rất thoải mái và gia đình Yên homestay thì vô cùng hiếu khách. Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời cùng họ - một kỷ niệm đáng nhớ về Việt Nam!”, ông Camille chia sẻ.

Bữa cơm với canh rau sen, cá chiên, thịt heo cuốn bánh tráng và đặc biệt là chén rượu bòn bon mang đến cho ông cảm giác “như đang ở nhà”. Với ông, sự giản dị và ấm áp nơi đây là điều đặc biệt nhất trong chuyến đi.

Không chỉ riêng ông Camille mà còn có vợ chồng ông bà Wim Kramer đến từ Hà Lan cũng mang về những kỷ niệm đẹp khi lưu trú tại Yên Homestay hồi tháng 4.

Ngay bữa ăn đầu tiên, món mỳ Quảng trứ danh đã khiến hai vị khách phương xa trầm trồ khen ngợi. Tô mỳ chan nước đậm đà, ăn kèm rau sống tươi xanh - trong đó có chuối cây non giòn sật, rau thơm dậy mùi - chinh phục hoàn toàn vị giác của họ. Ông bà còn bất ngờ khi được thưởng thức chuối bom - giống chuối bản địa đặc trưng của vùng đất này với hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh rất riêng.

Dịp lưu trú tại Yên Homestay trở nên đặc biệt hơn với vợ chồng ông bà Wim Kramer khi trùng khớp lúc làng Đại Bình tổ chức Giải bóng đá U35 - một trong những hoạt động thể thao truyền thống của địa phương.

Sự khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa không còn nữa, chỉ còn lại sự kết nối chân thành giữa những con người đến từ hai phương trời xa lạ.

Ông Phạm Văn Bằng - chủ Yên Homestay cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay gia đình đã đón 6 đoàn du khách đến từ các nước Châu Âu như: Đức, Hà Lan, Anh, Pháp...

Hầu hết du khách đến với Yên đều cảm nhận được sự bình yên, gắn bó, thân tình như trở về chính ngôi nhà của mình. Họ không chỉ được trải nghiệm không gian yên tĩnh mà còn cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người dân nơi đây.

“Thời gian tới, Yên Homestay tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời mở rộng các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa như: nấu món quê, tham quan vườn cây trái, giao lưu văn hóa... Bên cạnh đó, homestay đang hướng đến việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng xanh - sạch - bền vững” - ông Bằng nói.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/thanh-binh-o-yen-3155871.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm