Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ký ức 50 năm

Trong số hàng ngàn cựu binh được mời về tham dự Lễ Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào đúng ngày 30-4-2025 trước Dinh Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), tỉnh Thái Bình vinh dự cử 5 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong số đó có ông Phạm Ngọc Đại, một người con quê lúa đã tham gia trận đánh, giữ cầu Ghềnh (thành phố Biên Hòa) để đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt cho đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai26/04/2025

Ông Phạm Ngọc Đại (bìa phải) cùng các đồng đội tham gia trận đánh giữ cầu Ghềnh.
Ông Phạm Ngọc Đại (bìa phải) cùng các đồng đội tham gia trận đánh giữ cầu Ghềnh.

Năm nay đã bước sang tuổi 74, sức khỏe giảm sút nhiều do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nhưng ông Đại vẫn còn rất minh mẫn. Quê ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và như bao thanh niên cùng thời ngày ấy, tháng 10-1968 khi tròn 17 tuổi, ông Đại viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được huấn luyện tại đơn vị Đặc công nước (D5, Bộ Tư lệnh Đặc công nước). Đến tháng 1-1971, ông được vào Nam chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh, Đồng Nai.

Khi đơn vị của ông nhận được lệnh đánh chiếm và giữ cầu Ghềnh thì ông đang là Chính trị viên phó đơn vị C3- D23 - E 113 Đặc công Đông Nam Bộ. Vào đêm 27-4-1975, ông trực tiếp chỉ huy một mũi đánh, giữ cầu Ghềnh để đại quân tiến vào Sài Gòn.

Ông Phạm Ngọc Đại tâm sự: “50 năm qua, tôi ước ao được một ngày trở lại chiến trường xưa Đồng Nai, thăm lại cầu Ghềnh một lần nhưng vẫn chưa có dịp. Nhưng qua xem tin tức trên báo đài thì thấy địa phương ngày càng phát triển, cuộc sống khá lên nhiều, dân cư đông đúc, phố xá nhộn nhịp nên rất mừng”...

Ông kể lại: “Đơn vị nhận được lệnh của cấp trên là sẽ nổ súng vào giờ G lúc 3h đêm 27, rạng sáng 28-4. Địch bỏ chạy hết, quân ta nhanh chóng chiếm giữ cầu nhưng trong 2 ngày 28 và 29-4 địch cho máy bay trực thăng phản kích, bắn rốc két làm nhiều anh em hy sinh. Lúc mới nổ súng, đơn vị tôi có 31 cán bộ, chiến sĩ thì có đến 26 cán bộ, chiến sĩ hy sinh; đến trưa ngày 30-4-1975 chỉ còn 5 người và trong 5 người còn sống có 3 người bị thương nhẹ, trong đó có tôi”. Dù đứng trước tình huống sinh tử nhưng ông cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ để đảm bảo cho quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn vào ngày 30-4 lịch sử. 

Hỏi ông cảm xúc của ngày chiến thắng 30-4-1975, ông bồi hồi: “Cảm xúc thật khó tả khi hay tin Tổng thống Việt Nam cộng hòa đã tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh, anh em ôm chầm lấy nhau trào nước mắt vì sung sướng, hạnh phú và thương tiếc đồng đội”.

Sau năm 1975, đơn vị ông tiếp tục đóng quân ở miền Đông Nam Bộ, khi thì làm nhiệm vụ, đóng quân tại ngã tư Bảy Hiền, ngã ba Lăng Cha Cả và một số nơi khác. Đến năm 1979 ông cùng đồng đội được lệnh hành quân lên biên giới Tây Nam chiến đấu tại chiến trường Campuchia và đến tháng 10-1982 thì ông xuất ngũ, chuyển ngành về làm việc tại Cục Thuế tỉnh Thái Bình cho đến năm 2011 thì nghỉ hưu.

Ông Phạm Ngọc Đại chụp ảnh trước cầu Ghềnh vào tháng 5-1975.
Ông Phạm Ngọc Đại chụp ảnh trước cầu Ghềnh vào tháng 5-1975.

Trong những ngày này, ông Đại đang chuẩn bị hành trang cho chuyến đi tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông nâng niu những bức hình cũ đã nhuốm màu thời gian chụp trong thời kỳ còn trong quân ngũ. Và trong đó, quý nhất vẫn là 2 tấm hình chụp ông đang ngồi gần cầu Ghềnh và tấm khác chụp bán chân dung ông cùng 3 đồng đội còn sống sót sau trận chiến cầu Ghềnh. Ông ghi chú tên từng người trên tấm ảnh “từ trái qua phải Tiến - Bảng - Hồng - Đại). Người còn lại là y tá của đơn vị tên Thành bị thương đang phải đi viện điều trị nên không có mặt trong bức ảnh. Những bức ảnh trắng đen này được một phóng viên báo Quân đội Nhân dân chụp tặng vào đầu tháng 5-1975, chỉ ít ngày sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và khi đơn vị ông vẫn được giao bảo vệ cầu Ghềnh thêm một thời gian khoảng vài tháng... 

Văn Phong

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/ky-uc-50-nam-0e55e8e/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo
Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào hợp luyện diễu binh ở TP.HCM
Xem trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió trên bầu trời TPHCM
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm