Tuổi thơ cơ cực và nghị lực vươn lên
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”. Đó là những câu hát tôi được nghe khi đi ngang qua thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) do các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Ban Mai Xanh hát rong gây quỹ từ thiện. Ấn tượng với tôi là hình ảnh một người đàn ông có dáng người đậm đậm, làn da ngăm đen với nụ cười luôn hé trên môi, vừa hát vừa cầm hòm từ thiện. Tiến lại gần hỏi thăm tôi mới biết anh có tên là Nghiêm Sỹ Vững, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh suốt 16 năm qua.
Anh Nghiêm Sỹ Vững (đứng bên phải hòm quyên góp) cùng các thành viên trong CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh hát rong gây quỹ từ thiện. Ảnh: DIỆU HUYỀN |
Mở đầu cuộc trò chuyện, anh Vững chia sẻ: “40 năm tuổi đời, nhưng đã hơn 20 năm tôi gắn bó với những chuyến đi thiện nguyện. Tôi không thể nhớ hết mình đã gặp bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, chỉ biết rằng mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc khó quên. Có nước mắt, có nụ cười, có những lời động viên, cũng không thiếu lời chê bai, thậm chí cả sự nghi ngờ, cho rằng chúng tôi lợi dụng từ thiện. Nhưng với tôi và các thành viên CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh, hạnh phúc lớn nhất chính là được sẻ chia và giúp đỡ những người kém may mắn. Dù có khó khăn hay điều tiếng gì, không ai và không điều gì có thể ngăn chúng tôi tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa ấy".
|
CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh trao quà tặng những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh nhân vật cung cấp |
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, tuổi thơ của Nghiêm Sỹ Vững gắn liền với những bữa cơm độn khoai, sắn. Chuyện tình của cha mẹ gặp nhiều trắc trở, mẹ anh phải một mình làm lụng vất vả, chăm lo cuộc sống cho 2 người con. Thương mẹ, Vững sớm lao động kiếm tiền, vừa đi học vừa phụ giúp mẹ mọi việc trong gia đình. Nhìn đôi bàn tay chai sạn của Vững cũng đủ biết, nhiều năm qua anh đã vất vả biết nhường nào.
Khó khăn không làm anh nhụt chí, ngược lại càng hun đúc ý chí vươn lên. Vững học giỏi, chăm chỉ, trở thành niềm tự hào của gia đình. Anh luôn tâm niệm rằng: "Chỉ có tri thức mới thay đổi được cuộc đời mình và giúp ích cho người khác". Từ ý nghĩ đó, anh quyết tâm theo đuổi con đường học vấn dù phải trải qua nhiều gian khổ.
Anh Nghiêm Sỹ Vững quan tâm, động viên những mảnh đời kém may mắn. Ảnh nhân vật cung cấp |
"Năm 19 tuổi, tôi là sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Quản lý Giáo dục, trong túi từng không có lấy một đồng. Khi ấy, một cô giáo đã tặng tôi 100 nghìn đồng, số tiền mà lúc đó quý giá biết bao. Xúc động nghẹn ngào, tôi thầm hứa với cô: “Khi nào có thể, em sẽ giúp đỡ những người khó khăn khác”. Lời hứa ấy trở thành động lực để tôi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Hội sinh viên. Rời giảng đường, dù không còn gắn bó với Hội, tôi vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện của riêng mình, gom từng bộ quần áo, món đồ cũ nơi đồng bằng gửi đến trẻ em vùng cao”, anh Vững bộc bạch, đôi mắt rưng rưng nhớ lại kỷ niệm.
Gieo hạt giống yêu thương
Điều đáng quý hơn cả là anh Nghiêm Sỹ Vững không làm thiện nguyện một cách đơn lẻ. Năm 2009, anh thành lập CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh, kêu gọi bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng. Ban đầu, chỉ có vài người bạn thân đồng hành trong những chuyến gom quần áo, mì tôm và nhu yếu phẩm cho trẻ em nghèo vùng cao.
Sau mỗi chuyến đi, CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh lại có thêm những thành viên mới. Ảnh nhân vật cung cấp |
Từ những đoạn video ghi lại hành trình thiện nguyện được anh chia sẻ lên trang Facebook, câu chuyện về những chuyến đi đã lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người có cùng tấm lòng nhân ái đã tìm đến, mong muốn được đồng hành cùng anh. Cứ sau mỗi chuyến đi, lại có thêm những thành viên mới gia nhập. Đến nay, CLB đã có 16 thành viên nòng cốt, cùng với hàng trăm tình nguyện viên và các nhà hảo tâm luôn sẵn sàng đồng hành.
Để kêu gọi từ thiện hiệu quả, các thành viên trong câu lạc bộ luôn trực tiếp đến tận nơi và làm việc với chính quyền địa phương xác minh hoàn cảnh khó khăn trước khi bắt đầu vận động quyên góp. Mỗi đợt thiện nguyện đều được thực hiện công khai, minh bạch, số tiền đóng góp của từng người đều được anh Vững cập nhật trên Facebook, Zalo để mọi người nắm rõ. Câu lạc bộ chỉ kêu gọi đúng số tiền cần thiết theo kế hoạch, khi đủ sẽ dừng lại ngay, không nhận thêm.
CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh trao quà hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh nhân vật cung cấp |
Chị Dương Thị Thủy, thành viên CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh bày tỏ: “Dù bận rộn với nhiều công việc mưu sinh, nhưng anh Vững hiếm khi vắng mặt trong các hoạt động của CLB. Anh luôn xông xáo, không ngại bất kỳ việc gì, từ đi chở đồ quyên góp, đi chợ mua thực phẩm, đến vào bếp cùng chị em nấu những suất ăn thiện nguyện. Có những ngày anh vừa ốm dậy, giọng còn khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng tham gia các buổi hát rong gây quỹ để cổ vũ tinh thần, lan tỏa nhiệt huyết cho mọi người. Chính sự tận tâm, kiên trì và tấm lòng nhân hậu của anh Vững đã truyền cảm hứng, lôi cuốn chúng tôi gắn bó và say mê hơn với hành trình thiện nguyện vì những mảnh đời bất hạnh".
Xen lẫn những chuyến đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ, anh Vững còn tổ chức nhiều chuyến đi trên địa bàn Thủ đô, mang theo tình thương đến với những bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội (Ba Vì); Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội (Ứng Hòa)... CLB cũng vượt hàng trăm cây số đến vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, trao quà cứu trợ bà con chịu ảnh hưởng thiên tai và đến tận Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang giúp đỡ học sinh nghèo nơi vùng cao biên giới.
CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh thường xuyên tổ chức các chương trình giúp đỡ trẻ em vùng cao. Ảnh nhân vật cung cấp |
Cứ thế, yêu thương nối dài yêu thương, hơn 20 năm qua, anh Nghiêm Sỹ Vững đã mang hơi ấm tình người đến hàng nghìn trẻ em và người dân nghèo trên khắp các tỉnh miền núi, đồng thời hỗ trợ những món quà thiết thực giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội.
Không những vậy, anh Vững và các thành viên trong CLB Thiện nguyện Ban Mai Xanh còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ hằng tháng cho các trường hợp trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và người già neo đơn tại huyện Chương Mỹ, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Số tiền hỗ trợ như một điểm tựa, giúp những mảnh đời kém may mắn vơi bớt khó khăn và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Điều hạnh phúc đối với Nghiêm Sỹ Vững là nhìn thấy nụ cười của những mảnh đời kém may mắn. Ảnh nhân vật cung cấp |
Những nỗ lực không mệt mỏi của Nghiêm Sỹ Vững đã được cộng đồng và chính quyền ghi nhận. Anh vinh dự nhận được nhiều giấy khen từ các tổ chức địa phương, nhưng với anh Vững, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười của những mảnh đời anh giúp đỡ. Mỗi lần thấy ánh mắt trẻ thơ sáng lên khi nhận món quà nhỏ, mỗi khi nhận được lời cảm ơn từ những người từng lâm vào bước đường cùng, anh lại càng có thêm động lực để tiếp tục hành trình.
Nghiêm Sỹ Vững không chỉ trao đi vật chất, anh còn truyền đi niềm tin, nghị lực sống. Hơn tất cả, anh Vững đã chứng minh rằng dù xuất phát điểm có khó khăn đến đâu, chỉ cần có lòng nhân ái và ý chí vươn lên, mỗi người đều có thể trở thành ánh sáng hy vọng cho người khác. Anh là minh chứng sống cho câu nói: “Cho đi là còn mãi”.
Bình luận (0)