Novak Djokovic một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh kiên cường tại Wimbledon, vượt qua Flavio Cobolli trong trận tứ kết đầy kịch tính để giành quyền vào bán kết lần thứ 14 tại giải Grand Slam trên sân cỏ.
Sau khi để thua set đầu tiên trước Alex de Minaur ở vòng trước, Djokovic tiếp tục khởi đầu chậm chạp khi để tay vợt người Ý Cobolli dẫn trước. Tuy nhiên, giống như trận đấu ở vòng 4, tay vợt người Serbia đã nhanh chóng lấy lại phong độ, tìm lại nhịp điệu và đưa ra những câu trả lời cần thiết nhất, lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4.

Djokovic khởi đầu chậm chạp khi anh bỏ lỡ cơ hội thắng sớm (Ảnh: Getty).
Djokovic đã bỏ lỡ hai match-point đầu tiên, thậm chí còn trượt chân ở đường biên trong điểm thứ hai. Dù vậy, sau khi duỗi chân, anh đã đứng dậy và hoàn thành nhiệm vụ sau 3 giờ 11 phút thi đấu.
“Tôi đã kết thúc trận đấu. Đó là một cú trượt chân tệ hại nhưng điều đó thường xảy ra khi bạn chơi trên sân cỏ. Tôi nghĩ rằng tôi chưa từng ngã trong năm nay. Thật hơi ngạc nhiên vì cách tôi di chuyển trên sân cỏ, rất nhiều cú trượt, chuyển động quá vội vàng, bạn được dự đoán là sẽ ngã và gặp phải tình huống như thế này," Djokovic chia sẻ khi được hỏi về cú ngã. "Điều đó xảy ra vào thời điểm nhạy cảm nhưng tôi đã tìm được cú giao bóng tốt và kết thúc trận đấu. Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với bác sĩ vật lý trị liệu của mình ngay bây giờ."
Trong một cuộc đụng độ đỉnh cao, tay vợt người Serbia đã phải vật lộn để đối phó với sức mạnh và độ sâu cú đánh của Cobolli trong một số thời điểm của set đầu tiên, anh đã không thể kết thúc set mở màn khi dẫn trước 5-3 và có quyền giao bóng. Tuy nhiên, Djokovic đã sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình để đối phó với Cobolli, người thi đấu ở tứ kết Wimbledon lần đầu tiên.
Djokovic chia sẻ: “Xin chúc mừng Cobolli vì một giải đấu tuyệt vời. Tôi đã đấu với anh ấy một lần vào năm ngoái trên sân cứng và chúng tôi đã đánh cùng nhau khá nhiều trên nhiều mặt sân khác nhau nhưng chưa bao giờ chơi trên sân cỏ. Tôi đã xem anh ấy chơi ở đây và biết anh ấy chơi rất tốt. Luyện tập luôn khác so với thi đấu chính thức. Anh ấy chơi ở đẳng cấp rất cao. Tôi nghĩ điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cú giao bóng của anh ấy. Cobolli giao bóng với tốc độ rất nhanh và dồn hết sức lực vào những cú đánh. Anh ấy là một tay vợt tài năng và khéo léo, một trong những đối thủ mà chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều trong tương lai”.

Djokovic nhanh chóng tìm được sự ổn định để tiến tới chiến thắng sau 4 set (Ảnh: Getty).
Với chiến thắng thứ 102 tại Wimbledon, Djokovic đã nâng thành tích lên 26-8 trong mùa giải và chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục hai chiến thắng nữa. Nếu tay vợt 38 tuổi này giành chức vô địch, anh sẽ san bằng kỷ lục 8 lần đăng quang tại giải đấu sân cỏ của Federer. Cựu tay vợt số 1 thế giới đã để thua Carlos Alcaraz trong hai trận chung kết Wimbledon gần nhất.
Đang chờ tay vợt người Serbia ở vòng bán kết là Jannik Sinner sau khi tay vợt số 1 thế giới kết thúc chuỗi trận của Ben Shelton. Sinner dẫn trước Djokovic 5-4 trong loạt trận đối đầu của cặp đôi này, sau khi đánh bại tay vợt người Serbia ở vòng bán kết Roland Garros vào tháng trước. Djokovic đã giành chiến thắng trong hai lần gặp nhau trước đó tại Wimbledon vào năm 2022 và 2023.
Jannik Sinner đã dập tắt mọi lo ngại về chấn thương để giành chiến thắng thuyết phục trước Ben Shelton tại tứ kết Wimbledon. Tay vợt số 1 thế giới theo bảng xếp hạng ATP đã thể hiện một phong độ vững chắc, đánh bại Shelton với tỷ số 7-6(2), 6-4, 6-4.
Đây là lần thứ hai Sinner lọt vào bán kết Wimbledon. Trước đó, anh đã gặp vấn đề ở khuỷu tay và bị dẫn trước hai set trước khi Grigor Dimitrov bỏ cuộc ở vòng 4 . Tuy nhiên, Sinner đã nhanh chóng xua tan mọi nghi ngờ về chấn thương nghiêm trọng bằng cách vô hiệu hóa sức mạnh của Shelton trong 2 giờ 19 phút trên sân số 1.

Sinner xóa tan nghi ngờ về chấn thương tay (Ảnh: Getty).
“Tôi rất, rất hài lòng về màn trình diễn hôm nay. Đối đầu với Shelton thật sự rất khó khăn. Bạn không có nhiều cơ hội và anh ấy giao bóng rất tốt, như chúng ta đã thấy trong trận đấu trước. Nhìn chung, chúng tôi ngày càng chơi với nhau nhiều hơn và đã hiểu nhau hơn một chút, tôi rất mong chờ những trận đấu như thế này”, Sinner chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sân.
Trong lần đầu tiên đối đầu giữa hai tay vợt hàng đầu tại Wimbledon, Sinner đã ghi bảy điểm liên tiếp để giành chiến thắng trong loạt tie-break ở set mở màn. Sau đó, anh giành được break duy nhất ở set thứ hai và thứ ba để hoàn tất chiến thắng. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của tay vợt người Ý trước Shelton trong loạt trận đối đầu.
“Khi bạn đang trong một trận đấu với rất nhiều căng thẳng, bạn cố gắng không nghĩ về nó", Sinner nói. Tay vợt người Ý chỉ tập luyện trong nhà trước vòng tứ kết và anh chia sẻ thêm khi được hỏi về vấn đề chấn thương ở tay.
Anh nói: "Tình hình đã cải thiện rất nhiều từ hôm qua đến hôm nay. Hôm qua, tôi tập luyện rất ít trên sân, chỉ có 20 phút với các huấn luyện viên. Nhưng tôi rất mong chờ trận đấu này. Đây không phải là cái cớ. Không có sân đấu nào tuyệt vời hơn ở đây để chơi tennis, tôi nghĩ hôm nay mình đã thể hiện điều đó".

Sinner tiếp tục hành trình hướng tới danh hiệu Wimbledon đầu tiên (Ảnh: Getty).
Với thành tích 24-3 trong mùa giải 2025, Sinner sẽ chuẩn bị cho trận bán kết Wimbledon thứ hai sau khi anh để thua Djokovic ở cùng giai đoạn vào năm 2023. Kể từ đó, tay vợt người Ý đã trở thành tay vợt số 1 thế giới nổi bật và là nhà vô địch Grand Slam ba lần.
“Tôi nhớ lần đầu tiên chơi trên sân trung tâm. Tôi nhớ lần đầu tiên chơi bán kết ở đây, và nó rất đặc biệt. Tất nhiên, tôi rất mong chờ điều đó, nhưng mặt khác, đặc biệt là khi bạn còn trẻ, ở độ tuổi 20, 22, 23, 24, mỗi năm tạo ra sự khác biệt lớn vì bạn được đến những sân khấu lớn hơn và quen với điều đó. Quả thật là cảm giác thật tuyệt vời. Wimbledon là giải đấu đặc biệt nhất mà chúng tôi có trong lịch thi đấu. Việc một lần nữa có mặt ở vòng bán kết có ý nghĩa rất lớn với tôi và hy vọng đây sẽ là một trận đấu hay”, Sinner nhớ lại, khi được hỏi anh đã thay đổi như thế nào kể từ năm 2023.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/sinner-cham-mat-djokovic-tai-ban-ket-wimbledon-20250710070537120.htm
Bình luận (0)