Nhạc sĩ, nhà thơ Văn Cao |
Cho đến chúng tôi, thế hệ cầm bút sinh năm 1975, hôm nay đang bước vào lứa tuổi “tri thiên mệnh”, lại càng thêm nhiều những bài học, những trăn trở, những ước vọng…
Bởi vì, đúng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đứng trước một kỷ nguyên mới với rất nhiều vận hội mới và cũng rất nhiều thử thách, những người cầm bút cũng không thể đứng yên. Một thời đại mới, một con đường lớn đang mở ra, dân tộc Việt Nam trăm triệu người đều cảm nhận, hướng về...
Vai trò của người viết, những nhà văn, nhà báo không chỉ phản ánh hiện thực đời sống xã hội, mà còn phải hiểu biết đầy đủ về cuộc chuyển mình lớn lao của đất nước, từ đó góp tiếng nói cổ vũ cho cuộc cách mạng toàn diện này. Những tác giả sinh năm 1975 nhìn chung được thụ hưởng nền giáo dục tiến bộ, được trang bị tốt về học thuật và có môi trường sáng tác, phát triển nghề nghiệp tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, vốn sống, sự từng trải, độ nghiền ngẫm, chiêm nghiệm về mọi mặt… vẫn chưa thực sự đủ bề dày và độ chín. Bên cạnh đó, sự biến đổi không ngừng của “thế giới phẳng” đòi hỏi sự thích nghi và đổi mới không ngừng về phương pháp sáng tác và hình thức thể hiện, làm sao để không hòa tan giữa vô vàn phương tiện truyền thông và các nhà “sáng tạo nội dung” hiện đại?
Cùng với sự biết ơn đối với lịch sử, dân tộc, đối với những thế hệ đi trước, những cây bút thuộc thế hệ 7X không thể nào “ngủ yên” trên kho tàng di sản mà cha ông để lại, cũng không thể thụ hưởng mãi những mùa thu hoạch của tiền nhân. Đất nước 50 năm hòa bình và hướng tới mục tiêu xây dựng con người Việt Nam một cách toàn diện, thì người cầm bút cần phải vạch ra con đường lớn ngay trước mặt mình, đặt bản thân và tác phẩm của mình vào khát vọng đổi mới của toàn dân tộc. Học tập, lao động và sáng tạo không ngừng, để đi đến tận cùng ước mơ của nhân loại.
Trần Thu Hằng
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/the-he-cam-but-1975-tran-tro-va-khat-vong-4b058f3/
Bình luận (0)