Tại bán đảo Sơn Trà - "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, những nhóm tình nguyện viên đã tình nguyện lặn biển nhặt rác để giải cứu san hô, gỡ bỏ lưới ma - những hiểm họa đang âm thầm hủy hoại hệ sinh thái biển, mỗi đoạn dây rối, mỗi túi nilon, lon bia, chai lọ… được gỡ đi là một lần cứu sống san hô, bảo vệ sinh cảnh của các loài hải sản, trong đó có nhiều loài quý hiếm sống cộng sinh nơi rạn san hô.
Tháo gỡ "tấm lưới ma" nơi độ sâu 5 m và tốn 15 phút cẩn thận cắt bỏ từng múi lưới, tránh hư hỏng, gãy san hô ở bán đảo Sơn Trà
Những "tấm lưới ma" đứt rách, ngư dân vứt bỏ, dính vào rạn san hô
Cá nơi đáy biển sống chung với rác thải nhựa
Thông điệp bảo vệ môi trường biển Việt Nam từ tác giả
Những con huệ biển khoe sắc
Vẻ đẹp rực rỡ của những con cá hề, cá thiên thần xanh, cá sơn dưới đáy biển sâu
Sao biển
Sứa tóc tiên
Hành động này lan tỏa đi những thông điệp mạnh mẽ: "Mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ đại dương". Bảo tồn không đợi ai khác, nó bắt đầu từ chính chúng ta, bằng sự hiểu biết, tình yêu và những việc làm thiết thực ở Sơn Trà nói riêng và toàn quốc nói chung, để giữ sự sống yên bình nơi đáy nước và đóng góp vào du lịch biển, kinh tế biển cũng như lan tỏa niềm tự hào của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Nguồn: https://thanhnien.vn/giai-cuu-san-ho-tra-lai-su-song-cho-rung-noi-day-nuoc-185250522100855977.htm
Bình luận (0)