Chương trình “Ngày hội của bé 1/6” năm nay được Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức trong Hội trường J với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Phạm Hải Đ. (11 tuổi, Nam Định) nghỉ ngơi 30 phút sau truyền thuốc sinh kháng thể, giục mẹ cho xuống hội trường xem biểu diễn nghệ thuật. Đến muộn khi chương trình đã diễn ra cả tiếng, tay vẫn còn đeo kim luồn, nhưng Đ. chẳng chút đau đớn. Em cười khoái chí trước các màn ảo thuật, thi thoảng đứng dậy để nhìn cho rõ các nghệ sĩ biểu diễn. Người mẹ trẻ, thi thoảng kéo con ngồi xuống vì sợ con che khuất tầm nhìn của các bạn nhỏ.
10 tháng trước, Đ. lên cơn co giật. Gia đình cho con lên thẳng Bệnh viện Nhi Trung ương để khám, sững sờ phát hiện con mắc u thần kinh đệm bậc thấp. Khối u có nhiều rãnh ổ, nên đã 3 lần bệnh viện hội chẩn vẫn chưa phải là thời điểm phù hợp để các bác sĩ loại bỏ khối u cho Đ.
"Hằng tháng đều đặn 2 mẹ con lên viện, ở 1-2 tuần truyền thuốc sinh kháng thể vì cơ thể kháng thuốc, phải truyền dự phòng. Giờ chỉ biết chờ con tới ngày được mổ", chị P. - mẹ của Đ tâm sự.
![]() |
Nhiều bệnh nhi dù vừa trải qua phẫu thuật nhưng hôm nay các em không còn cảm thấy những cơn đau, chỉ có niềm vui và sự háo hức khi vừa được xem, vừa được nhận quà. |
Phạm Tuấn H. (9 tuổi, Hưng Yên) tay đeo kim luồn nhưng nằng nặc đòi mẹ đưa điện thoại để quay lại các tiết mục ảo thuật trong chương trình. H. nhập viện vì viêm ruột từ 2 hôm trước. Thấy con đau bụng lăn lộn ở nhà, sợ con mắc ruột thừa, gia đình H. đưa con vội từ Hưng Yên lên thẳng Hà Nội nhập Bệnh viện Nhi Trung ương.
"Nghe các cô điều dưỡng nói về chương trình “Ngày hội của bé 1/6” ở hội trường bệnh viện, con đòi xuống hội trường từ lúc chưa truyền xong. Hôm nay con khỏe hơn, không còn đau nữa", mẹ H. nói.
![]() |
Bé trai V.M. (5 tuổi, Vân Hồ, Sơn La) vừa trải qua ca mổ 3 ngày trước. |
Bé trai V.M. (5 tuổi, Vân Hồ, Sơn La) vừa trải qua ca mổ 3 ngày trước được mẹ cho xuống hội trường xem biểu diễn nghệ thuật cho quên đi cơn đau. M. được phát hiện mắc bệnh nang giáp móng từ lúc 2 tuổi. Bác sĩ chỉ định, nếu không mổ sớm, tương lai trẻ có thể gặp biến chứng nguy hiểm như suy giáp, ung thư nang giáp lưỡi…
Ngày 27/5, M. được bác sĩ mổ loại bỏ triệt để u nang. Ôm cậu con bé bỏng vào lòng, chị Vì Thị B. (mẹ bé) hy vọng con sớm bình phục để sớm xuất viện. "Tôi thực sự xúc động vì các bác ở đây chăm sóc, điều trị rất tận tâm. Dù con còn đang điều trị, cháu vẫn được quan tâm cả về tinh thần như bao trẻ em khác. Cháu còn mệt, chưa thể nói được gì, nhưng được xem chương trình cháu rất thích", chị B. chia sẻ.
![]() |
Các em nhỏ háo hức giao lưu với nghệ sĩ biểu diễn. |
Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện rất vui khi có sự đồng hành của các mạnh thường quân mang đến cho các em không khí Tết Thiếu nhi sôi động tại bệnh viện.
“Dịp Tết Thiếu nhi năm nay, khi nhiều em nhỏ được vui chơi bên gia đình thì các bệnh nhi vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Chúng tôi muốn ở đây, các con vẫn có thể cười, mơ ước và tận hưởng niềm vui như bao bạn nhỏ khác.
Vì thế, bệnh viện luôn duy trì các hoạt động vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu... tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các em, vượt qua được những đau đớn bệnh tật để có trọn vẹn một ngày vui", Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ với các gia đình.
![]() |
Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu. |
Trung bình một ngày bệnh viện tiếp nhận 4.000-5.000 bệnh nhi đến khám, có khoảng 2.000 em nằm điều trị nội trú, trong đó có rất nhiều ca bệnh nặng, nằm trường kỳ tại bệnh viện. Có nhiều em đã quen với các chương trình Tết đặc biệt tại bệnh viện, nhưng có em mới lần đầu được xem biểu diễn ảo thuật nên vô cùng thích thú.
Chương trình 1/6 diễn ra vào 29/5 với các tiết mục sân khấu, văn nghệ, ảo thuật đặc sắc và ngày 31/5 với 32 gian hàng hội chợ miễn phí cùng khu vui chơi trẻ em như tranh cát, xúc muồng, xe điện, xâu vòng...
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, với hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ của các mạnh thường quân để bệnh viện tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển khai gian hàng quà tặng, bệnh viện sẽ tặng hơn 23.000 sản phẩm như balo, sách truyện, đồ chơi, gấu bông, bánh, kẹo, sữa... đến các em nhỏ nằm điều trị nội trú dịp Tết Thiếu nhi năm nay.
![]() |
Chương trình mang đến tiếng cười sảng khoái cho các em nhỏ. |
Bên cạnh đó, từ ngày 15/5 đến hết 29/5, Phòng Công tác xã hội đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho hơn 500 lượt bệnh nhân khó khăn với tổng kinh phí hơn 850 triệu đồng. Gần 1.000 suất quà đã được gửi tặng đến các bệnh nhi tại phòng bệnh. Khoảng 3.560 suất cơm mặn, 215 suất cơm chay, 100 suất ăn sáng, 560 suất cháo miễn phí cũng được các mạnh thường quân tặng các em dịp này.
Nguồn: https://nhandan.vn/tet-thieu-nhi-am-ap-cho-benh-nhi-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-post883327.html
Bình luận (0)